Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #1022  
Cũ 11-05-10, 12:36 PM
phale phale đang ẩn
CM Nhị Thập Nhị Nguyên
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 24.797
Thanks: 45.828
Thanked 83.810 Times in 21.712 Posts
Mặc định

Ước ǵ...
Ước ǵ tay với được sang
Cầm tay ai đó..cho hừng lửa tim


Em treo điều ước lửng lơ
Gọi muôn nỗi nhớ ngẩn ngơ bay về
Gió thưa, nắng nhạt... bộn bề
Có con chim khách bên hè kêu suông

Ước ǵ... thương vẫn c̣n thương
Đồi cao dốc thấp miên trường chung đôi
Thênh thang gió lộng chỗ ngồi
Con đ̣ không lái thầm trôi lạnh lùng

Cầu xưa ai bắc qua sông
C̣n lưa chín nhớ mười trông nhịp chờ
Hắt hiu ngồi ước bây giờ
Tinh anh thoát xác gánh thơ đi t́m...

PL 28.1.10
Trả lời với trích dẫn