Chủ đề: Thơ Olga Berggoltz
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 13-05-21, 08:17 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi phale Xem bài viết

Chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng ḿnh xa nhau

Biết đi đâu về đâu
Con đ̣ không bến đợi
Ôi cây xanh t́nh đời
Có nghe ḷng ta gọi

Những mùa xuân đă qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi vào đêm hè
Kể chuyện mười năm trước

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng ḿnh xa nhau

Nơi T́nh yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng t́nh đời dễ đâu

Những đôi lứa yêu nhau
Hăy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế mà thành chia phôi

Chỉ có một lần thôi
Em hỏi, anh yên lặng….

(Bằng Việt dịch)
Bài này không phải của Olga Berggoltz, cũng không phải do Bằng Việt dịch.
Nghe nói tác giả là người Việt, tên là Nghiêm Thanh.
http://baophunuthudo.vn/article/2539...en-bet-xo-nop/

Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 13-05-21 lúc 08:49 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (14-05-21), Ngọc Duyên (13-05-21), phale (13-05-21), Thành Phạm (14-05-21)