Chủ đề: MƯa buỒn
Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 22-10-21, 03:12 PM
Mạnh Trọng Kỷ Mạnh Trọng Kỷ đang ẩn
CM Ngũ Thập Thất Gia
 
Tham gia ngày: May 2020
Bài gửi: 67
Thanks: 39
Thanked 210 Times in 43 Posts
Mặc định MƯa buỒn

MƯA BUỒN


( Liên hoàn thuận nghịch vận )


Rả rích mưa buồn những hạt rơi
Nhìn quanh mọi nẻo trắng khung trời
Con thuyền đậu bến hòa trong cõi
Ngọn sóng xua làn thả giữa khơi
Gío khẽ khàng ru đời chẳng lặng
Tình man mác quyện nghĩa không rời
Tâm hồn vẫn rạng niềm vương tỏ
Giữa cảnh êm đềm lộng bóng ngơi.
.................................................. ...................
Giữa cảnh êm đềm lộng bóng ngơi
Dòng sông khấp khởi mộng đâu rời
Tình chan chứa giữ mơ đời tỏa
Dạ thiết tha hòa mở cõi khơi
Dẫu cánh chim ngàn bay lại tổ
Dù con sóng biển dõi phương trời
Mong hoài gió thoảng niềm vui mãi
Đẻ giọt mưa sầu hết vãi rơi.
Manh Kỷ TP Vinh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Mạnh Trọng Kỷ For This Useful Post:
Bùi Thúy Mùi (22-10-21), Cá chuồn (24-10-21), Nhím con (22-10-21)