Chủ đề: Cho em....
Xem bài viết riêng lẻ
  #6  
Cũ 25-08-10, 02:11 PM
Avatar của Tịnh
Tịnh Tịnh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: HCMC
Bài gửi: 57
Thanks: 76
Thanked 116 Times in 39 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Tịnh
Mặc định

Cho em tà áo trắng
Bồng bềnh trong nắng mai
Cho em ngày xưa vắng
Làng quê mãi nhớ hoài!


Thèm... buổi trưa leo cây Nhãn bắt Bọ Xít về làm xe ô tô
Thèm... tình tang rủ Cậu Trẻ đi kiếm Giun Kim về nuôi cá Vàng
Thèm... thậm thụt nuôi Ốc Bưu Vàng sợ Mẹ phát hiện
Thèm... ngủ gà gật vì trời mưa nhà dột, Mẹ bế em co rúm một góc nhà
Thèm... bị quan tâm "đặc biệt" mỗi lần đi xa về
Thèm... làm con thơ của Mẹ
Thèm... thả diều, đá bóng giữa trưa nắng chang chang
Thèm... ra khỏi cái thế giới ồn ào, vội vã, chớp nhoáng và lọc lừa dối trá ngay cả với "người yêu thương"
Thèm... nói ra rằng: Suy cho cùng, chẳng có gì là thật!
Thèm...!!!
Signature:
Năm canh cũng trọn đêm dài
Thương cho cơn ngủ miệt mài đi hoang...
Trả lời với trích dẫn
The Following 5 Users Say Thank You to Tịnh For This Useful Post:
CM4Q (26-08-10), huongnhu (25-08-10), Huyzozo (25-08-10), Mỹ Duyên (25-08-10), phale (26-08-10)