Chủ đề: Thơ tình Hoàng Giao
Xem bài viết riêng lẻ
  #45  
Cũ 07-01-15, 09:14 PM
Avatar của hoanggiao
hoanggiao hoanggiao đang ẩn
CM Tam Thập Lục Thư
 
Tham gia ngày: Jul 2010
Bài gửi: 509
Thanks: 2.268
Thanked 1.965 Times in 493 Posts
Mặc định

NGÀY KHÔNG NHAU

Anh ví mình là ngọn gió lang thang
Góc biển chân trời là nơi quán trọ
Ngược nắng miền cao những cung đường thơm cỏ
Là nơi anh khát khao

Em gồng mình kỷ niệm hanh hao
Ký ức tình yêu lôi ra từ ngăn tủ
Biết bao ấp ủ
Ngọn gió giờ trôi xa, trôi xa

Biển trời vẫn bao la, bao la
Hoàng hôn trên sông tím ngát
Vừa qua cái nắng gắt gao bỏng rát
Anh vô ưu nghĩ em vẫn ổn không một gánh lo

Em trở thành
Ảo tưởng, hoài nghi

Em lùa mình vào những ngày tháng cũ đong đếm yêu thương
Anh "xõa" trong mưa đêm - Mất hút
Em chùng chình nơi khóe mắt
Ậng nước

Lửa đốt
Anh ở đâu nơi miền đất ngược?
Mắt em mơ nắng miền sơn cước

Hoàng hôn vẫn tím chân cầu
Ngày không nhau...


Hoàng Giao
6/1/2015
Signature: http://nguyetvien.net/image.php?type=sigpic&userid=207&dateline=1395221341
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to hoanggiao For This Useful Post:
Cá chuồn (09-01-15), nguyenxuan (08-01-15)