Chủ đề: Cảm tạ ơn thầy
Xem bài viết riêng lẻ
  #2  
Cũ 20-11-21, 12:07 PM
Vũ Trường Vũ Trường đang ẩn
CM Ngũ Thập Nhị Trường Vũ
 
Tham gia ngày: Jun 2020
Bài gửi: 403
Thanks: 611
Thanked 1.047 Times in 300 Posts
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
CẢM TẠ ƠN THẦY

Ngẫm việc làm nên bởi có thầy
Vun bồi tự thuở tóc bồng mây
Vần thơ thắp lửa ươm tình thắm
Nét chữ cài hoa chở nghĩa đầy
Hái quả thầm yêu người bón cội
Gom cành lặng nhớ kẻ trồng cây
Trò nay đã điểm màu sương gió
Ngẫm việc làm nên bởi có thầy!

Nguyên Xuân
15/11/2021

http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post337017


NGOI LÊN TỪ ĐỊA NGỤC


Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy
Ôi kìa ngũ sắc lẫn màu mây
Trần gian chẳng có chi tròn vẹn
Vũ trụ càng không thứ đủ đầy
Mục rễ nhìn xanh thường bón lá
Sâu đầu thấy héo lại cưa cây
Vô tình vỗ béo loài gây hại
Địa ngục ngoi lên ánh sáng thầy .


Trường Vũ 20_11_ 2021
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Vũ Trường For This Useful Post:
nguyenxuan (21-11-21), Nhím con (22-11-21)