Xem bài viết riêng lẻ
  #47  
Cũ 04-07-10, 09:23 PM
Avatar của LonelyStar
LonelyStar LonelyStar đang ẩn
Tiểu Đông tà
 
Tham gia ngày: May 2010
Đến từ: Ác Nhân Cốc
Bài gửi: 1.696
Thanks: 2.723
Thanked 3.311 Times in 1.307 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới LonelyStar Gửi tin nhắn qua Skype™ tới LonelyStar
Mặc định

Hội An và kỷ niệm ...

Rời Đà Nẵng một ngày không có nắng
Tôi lại về với phố Hội giữa trưa
Lòng chợt buồn nhớ lại dấu yêu xưa
Lời hẹn ước vẫn còn nguyên chốn đó
Nơi kỷ niệm lặng cùng dòng sông nhỏ
Vẫn đây Chùa Cầu trưa vắng với Anh
Làn tóc em gió thổi nhẹ khẽ khàng
Sông Thu Bồn xõa tóc cùng mây trắng
Ánh mắt buồn rủ xuống lòng khẽ lặng
Để chơi vơi mình anh với nỗi nhớ em ...


14h00 - 04.07.2010 - Lãng Du - Chơi vơi cùng Hội An ...

Lần sửa cuối bởi LonelyStar; 05-07-10 lúc 05:00 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to LonelyStar For This Useful Post:
MsChantinh (05-07-10), Nhím con (05-07-10), phale (04-07-10), Tĩnh Nguyệt (04-07-10)