THU XƯA
Em vẫn nhớ một mùa thu tan tác
Tiếng mưa buồn xao xác cả thềm xưa
Xót thương ai gắng gượng níu duyên thừa
Ai thắt dạ chờ ai trong đêm tối...
Em vẫn nhớ mỗi lần khi thu tới
Nắng hanh hao phủ kín lối ta về
Giọt mưa buồn rả rích dỗ cơn mê
Thoáng nghiêng ngả dạ trỗi câu ly biệt
Em vẫn nhớ bầu trời thu xanh biếc
Mây trắng bay làm da diết hồn thơ
Yêu làm sao hoa nắng nối đôi bờ
Gom con chữ tình tỏa hương ngào ngạt
Em vẫn nhớ hồ lệ thu trong vắt
Mưa vô tình đọng vào đáy mắt côi
Lá hững hờ để mặc gió cuốn trôi
Nghe hờn dỗi chiếc hôn đầu thật vội....
Em vẫn nhớ mùa thu xa dịu vợi
Để bây giờ hoang hoải gọi người xưa
Cánh gió nào thì thầm lúc tiễn đưa
Giọt lệ trào ngỡ giọt mưa trên má...
QN
09.10.2018