Chủ đề: Góc Riêng Lệ Tình
Xem bài viết riêng lẻ
  #61  
Cũ 06-02-22, 03:59 PM
Avatar của Lệ Tình
Lệ Tình Lệ Tình đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Mar 2021
Bài gửi: 68
Thanks: 61
Thanked 170 Times in 67 Posts
Mặc định

BỐN MÙA NHỚ NHUNG
Xuân về hoa nở muôn nơi
Lòng tôi lại thấy rối bời niềm đau
Hoa mai vàng đẹp tươi màu
Cho tôi chạnh nhớ ngày đầu vào yêu

Hạ về nghe tiếng ve kêu
Lòng tôi tê tái tơ duyên lỡ làng
Hoa lan rộ nở dịu dàng
Cho tôi nhớ mãi nồng nàn ngày xưa

Thu về lá đổ theo mưa
Lòng tôi vương vấn chuyện xưa chúng mình
Bướm vờn hoa cúc xinh xinh
Cho tôi lưu luyến chân tình lứa đôi

Đông về gió lạnh tuyết rơi
Lòng tôi tựa trúc đứng nơi sau hè
Gió lùa xào xạc hàng tre
Tôi buồn thầm hỏi anh về hay không?

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Chờ người tôi mãi nhủ lòng quên đi
Giá chờ mà chẳng già đi
Mỗi chiều tôi đợi có chi ngại ngần

Thu qua rồi đến đông tàn
Người ơi có hiểu tôi mang lạnh lùng
Vì lòng vẫn ước đường chung
Bốn mùa tôi mãi nhớ nhung âm thầm.
16Dec2021
PTT (Lệ Tình)

Lần sửa cuối bởi Lệ Tình; 06-02-22 lúc 04:11 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Lệ Tình For This Useful Post:
Cá chuồn (06-02-22)