Chủ đề: Em & Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #59  
Cũ 16-10-12, 11:40 PM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Đánh mất


Đến một ngày anh sẽ chẳng c̣n thơ
Và em nữa cũng đi về phương khác
Ḍng sông chở ánh trăng xuôi bàng bạc
Chợt thấy ḷng man mác nỗi đơn côi.

Có phải chăng tất cả lỗi tại trời?
Anh dửng dưng, anh hoàn toàn vô tội?
Nhịp tim đập có lúc nào bối rối?
Thơ và em..... vời vợi vạn trùng xa.

Con đường xưa giờ chẳng c̣n hoa
Chỉ lơ đễnh lá vàng rơi lặng lẽ
Những giọt mưa đọng vô t́nh trên ghế
Nơi anh viết những bài thơ ....
ngày ấy ....
tặng em
Vũng tàu 10/2012
Signature: Cô đơn rồi vẫn không hiểu v́ sao....
Trả lời với trích dẫn
The Following 10 Users Say Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
1100i (17-10-12), Anyous (17-10-12), hahaha (17-10-12), hoabeodai (17-10-12), hoanggiao (23-09-13), kehotro (16-10-12), Nhím con (17-10-12), phale (17-10-12), Sa Thạch (16-10-12), úm_bala (18-10-12)