Xem bài viết riêng lẻ
  #14  
Cũ 14-12-10, 06:55 PM
Phạm Văn Hiệp Phạm Văn Hiệp đang ẩn
Banned
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 573
Thanks: 626
Thanked 1.167 Times in 486 Posts
Mặc định

Mến


Hoàng hôn tím đôi chân bước rảo
Phút vô tình – mạng ảo tương giao
Gió reo lá hát thì thào
Tâm tư bay bổng cuốn vào lối xưa.

Lời thỏ thẻ thốt thưa trìu mến
Trước điệp nồng nhớ đến phương xa
Câu thơ đượm nét thiết tha
Dệt tình chưa trọn lòng đà ngất ngây.

Em gái nhỏ hây hây đôi má
Đọng tình ta- bức phá bốn mùa
Gửi em giọt nắng nô đùa
Vầng trăng lấp lánh, gió lùa tóc may.


h

Lần sửa cuối bởi Phạm Văn Hiệp; 17-12-10 lúc 07:21 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Phạm Văn Hiệp For This Useful Post:
Nhím con (15-12-10), QuangLong (14-12-10), tra sua (17-12-10), Yêu thầm (15-12-10)