Xem bài viết riêng lẻ
  #104  
Cũ 11-04-11, 12:14 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Thơ đi bụi

Thơ người từ dạo ấy
Bỗng xanh xao vọt vàng
Có điều chi thế nhẩy
Hay mùa thu vừa sang?

Ta lạc vào biển nhớ
Ta lạc vào trăm năm
Tiếng thì thầm sóng vỗ
Giấc mơ sao tan tành!

Thơ bỏ nhà đi bụi
Mái lá khua xạc xào
Hay mùa này giông bão
Sóng thần kìa ai trao

Mùa ni Phượng nở đầy
Từng cánh tươi màu máu
Ta lạc vào hư ảo
Nghe lòng đau lòng đau

KHT
Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
Bụi đường (11-04-11), MoonRiver (11-04-11), Nhím con (11-04-11), Sao Hôm (11-04-11)