Chủ đề: Em & Thơ
Xem bài viết riêng lẻ
  #27  
Cũ 27-04-10, 11:53 PM
Avatar của Cá chuồn
Cá chuồn Cá chuồn đang ẩn
CM Tam Thập Nhất Ngư
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 1.713
Thanks: 11.937
Thanked 7.240 Times in 1.605 Posts
Mặc định

Em vụng dại nhớ Anh.. – “Người dưng”
Nỗi nhớ rơi lưng chừng trong kí ức....-
Nỗi nhớ rơi từng đêm dài thao thức
Tự hỏi ḿnh: Sao lại nhớ “Người dưng”?

Đă là ǵ của nhau đâu mà phải nhớ hả Anh,
Chỉ là người dưng - ta chưa từng bắt gặp
Nhưng trái tim vẫn gào lên quặn thắt "
Em lại nhớ rồi - nhớ lắm – “Người dưng” ơi !
QH-14/01/2010

Tự nhiên em nhớ "Người dưng"
Tự nhiên anh cứ ngập ngừng mãi thôi
Bao năm mình đứng chơi vơi
Làm "Người dưng", lặng bên đời "Người dưng"
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Cá chuồn For This Useful Post:
Songlam (16-04-11)