Chủ đề: Thơ Hansy
Xem bài viết riêng lẻ
  #172  
Cũ 04-01-12, 08:33 PM
Avatar của Hansy
Hansy Hansy đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 4.508
Thanks: 454
Thanked 5.204 Times in 3.374 Posts
Mặc định


161.
MÃI NHỚ

Xa ngái lâu rồi nghĩa có rơi
Mà nghe nhung nhớ tím phương trời
Má xưa lúng liếng vờn lôi kéo
Môi cũ đong đưa chút lả lơi
Tình đó vẫn hoài trong dạ nhớ
Thương này cứ mãi giữa tim đời
Chiều phai cuối nẻo hờn lên mắt
Người hỡi hương nồng chớ để vơi

HANSY


Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to Hansy For This Useful Post:
Nhím con (05-01-12)