Xem bài viết riêng lẻ
  #7  
Cũ 04-04-13, 08:51 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

BÀI THƠ DANG DỞ

Có một bài thơ viết hoài không trọn vẹn
Chắc cả đời, anh viết cũng không xong
Những suy tư thầm kín trong ḷng
Những rung động về em, yêu dấu ạ.

Em là ḍng sông anh t́m ṭi khám phá
Là bản t́nh ca giai điệu du dương
Là ánh sao đêm trên mọi nẻo đường
Là gió mát lúc trưa nồng oi nắng

Em là bài thơ anh ngày đêm cố gắng
Viết miệt mài!...Em đừng để viết xong

Hăy lắng nghe tiếng động của tơ ḷng
Và viết tiếp bài thơ anh đang viết!
KT

Lần sửa cuối bởi kiều thành; 09-04-13 lúc 07:01 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
1100i (10-04-13), Cá chuồn (11-04-13), CM4Q (11-04-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (11-04-13), Huyền Minh (10-04-13), kehotro (11-04-13), Lan Hương (05-04-13), Nhím con (05-04-13), phale (05-04-13), Phidiep5 (04-04-13), tra sua (05-04-13)