Xem bài viết riêng lẻ
  #4  
Cũ 31-03-13, 07:38 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

LỜI TÂM SỰ

Thơ để chứa những nỗi niềm tâm sự
Khi đắng ḷng, câu chữ khó mà vui
Trải hết ra cho mây gió cuốn trôi
Điều sâu kín được phơi bày trên giấy.

Từng nhịp sống theo mực trào tuôn chảy
Những buồn vui, gởi bạn sẻ chia cùng
Lúc hân hoan, thánh thót tiếng tơ rung
Khi u ám giọng chùng, nghe thổn thức.

Như cánh én mang mùa xuân náo nức.
Cành xác xơ báo hiệu lúc đông tàn.
Bạn đời ơi, hăy nhận ư miên man
Của một kẻ có hồn thơ lẩn thẩn!

KT (03/01/12)
Trả lời với trích dẫn
The Following 12 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (11-04-13), CM4Q (11-04-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (31-03-13), Huyền Minh (10-04-13), kehotro (04-04-13), nguyenxuan (31-03-13), Nhím con (02-04-13), phale (01-04-13), Phidiep5 (31-03-13), Trương Nữ Hương Thủy (01-04-13), tra sua (05-04-13)