Xem bài viết riêng lẻ
  #1  
Cũ 28-02-13, 12:00 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định Một chút nỗi niềm

EM VỀ

Em về với sóng trùng dương
Biết chăng ai đă khói sương quyện ḷng?
Khô khan viết gởi đôi ḍng
Cất trong tiềm thức hương nồng t́nh xưa.

Em về có gặp gió mưa,
Khi mùa đông đến có vừa gối chăn?
Núi ngồi đầu đội mây giăng
Lim dim tưởng biển rất gần, hóa xa.

Em về hát bản t́nh ca
Du dương điệu nhạc có nḥa câu thơ?
Đêm nay dưới ánh trăng mờ
Núi nghiêng bóng sẫm phất phơ gió ngàn.

Em về cách trở quan san
Bài thơ đang viết lỡ làng mấy câu
Nhớ em, tóc đă phai màu
Ngỡ rằng dịu bớt ngờ đâu ngập ḷng!
KT(03/11/11)
Trả lời với trích dẫn
The Following 15 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
CM4Q (11-04-13), Gió Bụi (28-06-14), hoabeodai (31-03-13), hoatigon208410 (01-03-13), Huyền Minh (10-04-13), kehotro (04-04-13), Lan Hương (01-03-13), langthangkhach (28-02-13), nguyenxuan (31-03-13), Nhím con (28-02-13), phale (28-02-13), Phidiep5 (31-03-13), Trương Nữ Hương Thủy (01-03-13), tra sua (05-04-13), úm_bala (02-03-13)