Chủ đề: T́nh
Xem bài viết riêng lẻ
  #21  
Cũ 25-12-13, 01:57 PM
HoaiNiem HoaiNiem đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2012
Bài gửi: 49
Thanks: 20
Thanked 167 Times in 49 Posts
Mặc định

24/12/2013
Hoài Niệm

Tháng mười hai em đă đến bên anh
Có nắng vàng đi cùng mùa gió lạnh
Đêm Nô el có hai người ngồi cạnh
Bến sông t́nh… con sóng gợn lăn tăn…

Đêm Nô el thiếu vắng bóng vần trăng
Nhưng vẫn sáng v́ mắt em huyền diệu.
Tay run run… có phải v́ ngượng nghiệu
Bởi lần đầu năm chặt bàn tay anh…

Anh vẫn biết t́nh ḿnh lắm mong manh
Hăy v́ nhau… nắm tay… cùng cố gắng
Dẫu khó khăn đường đời bao nhiêu chặn
Đă yêu rồi đừng nỡ rời xa anh…!!!
Signature: SĐT : 0979984249
Mail : nvniem227@student.ctu.edu.vn
Gmail : NiemTSCNCM@gmail.com

Vẽ cọp xương kia nào vẽ được. Biết người ngoài mặt biết ḷng đâu.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to HoaiNiem For This Useful Post:
hoatigon208410 (25-12-13), Nhím con (25-12-13)