Quote:
Nguyên văn bởi phale
Cho những chàng đa t́nh
Tất bật loay hoay thiệt khổ mà
Đa t́nh tự gánh cấm than nha
Ngày ba buổi cố Hồng, Lan, Điệp
Tuần bảy ngày kham Lệ, Tuyết, Hà
Tuổi mới lưng chừng đà lỏng gối
Đời chưa trọn vẹn đă nhăn da
Kiêu hùng chiến tích ghi dày sổ
Chẳng biết là ai kẻ dụ nà…
PL 30.9.2014
|
V́ thương các chỉ quá thôi mà
Hổng có ham ǵ chuyện ấy nha
Khổ tứ lao tâm pḥ chủng tộc
Chồn chân mỏi gối giữ sơn hà
U sầu mấy kẻ khô nguồn nước
Phấn khởi bao nàng đẹp sắc da
Công lớn như vầy sao lại trách
Thưởng thêm mới đặng phải hôn nà