Đợi chờ
Ai chờ đợi gió, gió mùa đông
Để muốn vơi đi ngọn lửa ḷng
Của những ngày thu hừng hực cháy
Và bao tháng hạ thẫn thờ mong
Chỉ một lần va ngàn sóng dậy
Biển t́nh khao khát dội không nguôi
Bốn mùa từ độ xoay quay quắt
Thương – nhớ - chờ - mong ngực bời bời
Rượu ủ chờ đông say túy lúy
Những chiều tựa cửa dơi mây xa
Một ḿnh tự dỗ ngàn mê đắm
Khắc khoải đông ơi buổi vội và…
Đông đến hay là không đến nữa
Lửa t́nh chưa hẹn sẽ tàn tro
Cam Lồ ai bán mà mua được
Để rưới vào tim lụn lửa chờ ?
Lá rụng rồi xanh, hoa tàn-thắm
Trăng tṛn mỗi độ biết không đông
Đợi chờ vô lẽ ḍng sông nọ
Da diết ngh́n thu chảy mỏi ḷng…
MR-PL 22.9.2014