Mai con về rồi mẹ ạ
Mai con về rồi mẹ ạ
Về quê thăm mẹ thỏa lòng
Phiêu bạt phương người đất khách
Nghe mùa… chan chứa thương trông
Huế chừ chắc mưa đã lắm
Cỏ loang mồ mẹ chắc nhiều
Gió lùa chân nhang cũ kỹ
Hoa tàn lá mục hiu hiu
Thời gian bóng câu qua cửa
Bao thu ngoảnh lại bần thần
Mẹ ơi.. biết tìm đâu nữa
Chân trời… góc biển… rưng rưng
Mai con về rồi mẹ ạ
Hành trang gói nửa quãng đời
Về ngồi thềm hoa sứ rụng
Vọc vầy ký ức xa xôi
Con về trà dâng hương gởi
Khói trầm ủ lại ngày xa
Mẹ vẫn hiền trong di ảnh
Về… nghe lệ ứa mi nhòa…
PL 16.9.2014