Xem bài viết riêng lẻ
  #27  
Cũ 25-07-14, 01:31 PM
kiều thành kiều thành đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 168
Thanks: 1.359
Thanked 1.040 Times in 169 Posts
Mặc định

THƠ MÙA THU

Nghe h́nh như tiếng vọng bước thu về
Mưa tháng Bảy đă sụt sùi trước ngơ
Đàn chim Ô chập chờn nâng cánh gió
Cho chàng Ngưu ả Chức má môi kề

Trên cành cây vẫn c̣n giọng tỉ tê
Con ve nhỏ cố níu hè thổn thức
Chùm phượng vĩ lóe ra niềm ẩn ức
Như trải ḷng tất cả với người qua

Hai phương trời khoảng cách mịt mù xa
Cầu Ô Thước chắc không làm đủ nhịp
Và cứ thế mùa qua mùa nối tiếp
Cho vần thơ khắc khoải nét thu vàng!
Kiều Thành(24/7/14)
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to kiều thành For This Useful Post:
Cá chuồn (28-07-14), Gió Bụi (05-09-14), Huyền Minh (02-08-14), Nhím con (25-07-14), ntd (04-08-14), phale (05-08-14)