Xăng lên giá, phạt tăng bài
Đă khổ bây giờ chắc khổ thêm
Không dưng túi lủng rụng rơi tiền
Xăng vừa nhảy giá trời chao đảo
Phạt định tăng bài đất ngả nghiêng
Giật gấu vá vai nghèo vẫn quẩn
Thắt lưng buộc bụng đói c̣n t́m
Trời ơi muốn hỏi người trên tróc
Bóp cổ dân lành chẳng biết kiêng ?
PL 9.7.2014
P/s: Xăng lên giá, người đội nón bảo hiểm kém chất lượng bị phạt. Chỉ khổ cho dân nghèo…
Đáp lễ anh Langthang Votinh
Khổ lắm nói măi
Dẫu biết kêu rồi chỉ oải thêm
Càng nghe càng nản giá – lương – tiền
Bạc vai đó vẫn tường phên rách
Trắng mặt đây c̣n cột mái nghiêng
Giật nốt manh mền xăng nhảy dựng
Giành luôn hũ gạo thuế nhoi t́m
Lời than có động trời xanh chửa
Khổ tận như vầy sao chẳng kiêng
PL 10.7.2014