Xem bài viết riêng lẻ
  #88  
Cũ 21-06-14, 10:47 PM
hieua hieua đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 691
Thanks: 87
Thanked 813 Times in 519 Posts
Mặc định

PHẬN MẤT CHỒNG


Mây hồng trôi măi về đâu
Chia đôi hai ngả sầu đau vạn ḍng
Ở trong sâu thẳm cơi ḷng
Bao nhiêu đau khổ sắp gồng lên nhau
Khăn tang quấn mấy trên đầu
Hai con nheo nhóc, cỏ lau lạc ḿnh
Đâu đâu c̣n nghĩa ân t́nh
Âm - dương hai ngả c̣n xinh chút nào
Mộng mong được giấc chiêm bao
Cùng người sống trọn t́nh vào trăm năm.
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to hieua For This Useful Post:
Nhím con (23-06-14)