Ngủ đi em
Ngủ đi em tháng sáu mưa hiền
Gian phòng nhỏ ấm ngọn đèn vừa thắp
Vòm lá thưa con dế non nằm hát
Suối tóc mềm như suối chảy quanh nôi
Ngủ đi em những con phố lá phơi
Hoa dầu rụng vương vào tay lũ trẻ
Chuyến tàu trưa ghế không ai bỏ
Đứa trẻ vùi đầu góc ngực mẹ nằm mơ
Ngủ đi em giảng đường cô giáo làm thơ
Sách vở đóng, ngăn bàn gói ô mai không địa chỉ
Chú sẻ nâu bên thềm giụi đầu thủ thỉ
Tán phượng hồng an lạc cánh hoa bay
Ngủ đi em, quê nhà nắng chiều khói lay
Mùi hương cỏ, hương lúa thơm lừng tóc con gái
Tiếng cười trẻ con lăn ngút ngàn vụng dại
Khung cửa hoa hồng khoe đóa nở tinh khôi
Ngủ đi em, mi khép lấy mi thôi
Con phố vắng cơn mưa đang chờ tạnh
Có tay người ngăn lạnh
Ngủ đi em gái ơi…
PL 19.6.2014