Bạn Tôi
NHỚ - BẠN TÔI
Hoài Niệm (05/05/2014)
Thao thức canh dài chợt nữa đêm
Rì rào từng giọt đọng bên thềm
Bên kia cửa sổ còn trên lá
Từng vết thương vì mưa nữa đêm
Nhớ lại thuở nào mưa nữa đêm
Anh em xúm lại đứng bên thềm
Chia nhau điếu thuốc cùng tâm sự
Chia gói mì tôm khi đói đêm
Sáng sớm có thằng đi dạy thêm
Xe ôm trực sẳn trước bên thềm
Lang thang rau bán từng tờ báo
Có đứa giữ xe trực mỗi đêm
Thấm thoát qua rồi… thương nhớ thêm
Bốn năm kỷ niệm… có êm đềm
Anh em mỗi đứa… đời muôn nẽo
Có đứa qua đời… dạ sót thêm…!
|