LÊN CHÙA
Về đây từ cơi ta bà
Súc sinh ngạ quỷ thân ta phận người
Chắp tay lạy chín phương trời
Lạy mười phương Phật cho vơi nỗi ḷng
bảy t́nh muốn dứt nào xong
Cái thân ngũ uẩn mắc ṿng trần ai
Đời người như hạt sương mai
Sớm trong bụi cỏ trưa ngoài đám mây
Nhân kia quả nọ ai bày
Mà cho duyên đấy nghiệp đây rành rành
Khói hương bảng lảng quanh ḿnh
Này vườn Lộc uyển kia t́nh Ma đăng
Này là Duyên giác Thanh văn
Hoa vô ưu nở trong rừng Tỳ ni
Này tỳ kheo nọ sa di
Sa la mới héo Trà b́ chưa xong
Án ma ni bát mê hồng
Quy mao thằng thụ đầu phong đă nhiều
Ḷng theo con nước thủy triều
Về đây vô ngă một chiều chân như
Lần sửa cuối bởi Lan Hương; 24-04-14 lúc 02:06 PM
|