Xem bài viết riêng lẻ
  #9793  
Cũ 23-04-14, 01:51 PM
Lan Hương Lan Hương đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Oct 2011
Bài gửi: 566
Thanks: 1.444
Thanked 3.091 Times in 566 Posts
Mặc định

Chiều nay em về ngang phố
Lá vàng xao xác rơi rơi
Bỗng chợt giật ḿnh nh́n lại
Mùa xuân vừa đi qua đời

Chiều nay em về ngang phố
Ơ hờ mây xám quàng vai
Ngóng đợi cơn mưa đầu hạ
Nghe ḷng một tiếng thở dài

Chiều nay em về ngang phố
Cành hoa nào trắng tinh khôi
Tần ngần bàn tay lấm bụi
Hoa ơi đành phụ t́nh thôi
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Lan Hương For This Useful Post:
hoabeodai (25-04-14), hoatigon208410 (23-04-14), kehotro (02-05-14), Nhím con (23-04-14), phale (24-04-14), tra sua (26-04-14), úm_bala (23-04-14)