Hạ
Hạ thức dậy trong màu hoa cháy lửa
Treo lên nhành thương nhớ của chia ly
Mắt học trò giấu sầu trong lưu bút
Những bàn tay níu ngón rất nhu mì…
Là hạ đó bỗng chiều nay chạm phải
Bánh xe mùa men lối cũ xênh xang
Hoa đỏ quá, nhói lòng người xa xứ
Tuổi ngây xưa vùi góc nhớ võ vàng
Ôi hạ đến chồng lên màu hoa cũ
Vẫn bần thần lửa thắp lối mây qua
Bàn chân bước giữa buồn vui dan díu
Dỗi thời gian như vó ngựa vội và
Tìm đâu nữa chuyến tàu về ký ức
Thăm mái trường bàn ghế dấu tên lưu ?
Lần ngoảnh lại mờ hoen bao kỷ niệm
Phố người dưng màu hoa mới vạn đường
PL 17.4.2014