Hoa súng tím
Hoa súng tím nao lòng lữ khách
Nỗi niềm chi tím rứa hoa ơi...
Gió và nắng bên thềm vẫn ghé
Súng đa đoan tím chững chân người
Hồn thiếu phụ còn thương sắc cũ
Màu hoa vương tà áo bần thần
Chiều đất khách lòng treo nhành lá
Ngắm hoa mà mắt chợt rưng rưng
Cứ lầm tưởng nửa đời cơm áo
Những phù du khép mắt thôi đòi
Bỗng dưng gặp một cành hoa đợi
Tận góc lòng nỗi nhớ loi nhoi
Hoa súng tím thôi đừng tím nữa
Riết tim người những đắn đo quen
Thèm ngồi xuống bên đời lần lựa
Bỏ sau lưng trần thế hoang tìm
PL 29.3.2014