Chủ đề: NghiỆn ĐƯỜng
Xem bài viết riêng lẻ
  #38  
Cũ 06-04-14, 07:54 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

NGỌN NẾN TÀN

Gửi gấm tâm tư cảm tạ đời
Cho đường trần nửa kiếp rong chơi
Khi thu đến nhuộm vàng rừng thẳm
Lúc hạ về viền trắng biển khơi
Mưa lữ thứ chưa quen đất khách
Sóng tha hương vẫn lạ chân trời
Dẫu là ngọn nến trong đêm tối
Sưởi ấm hồn tôi một chút hơi…!

....dp....


THA THỨ GIÙM TÔI

Đôi câu xin cảm tạ ơn đời
Chân thật cơi ḷng chẳng nói chơi
Dù mốt thây vùi nơi đáy mộ
Hay mai thể xác liệng ra khơi
Lang thang một kiếp vùng quê lạ
Phiêu bạt cả đời tận góc trời
Nếu lỡ gây ra nhiều tội lỗi
Vui ḷng tha kẻ sắp tàn hơi

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com/
Trả lời với trích dẫn
The Following User Says Thank You to lehong For This Useful Post:
hoanggiao (06-04-14)