Xem bài viết riêng lẻ
  #588  
Cũ 28-03-14, 12:28 PM
Avatar của Sa Thạch
Sa Thạch Sa Thạch đang ẩn
Sơ Cấp
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Lăng Đăng
Bài gửi: 2.580
Thanks: 8.154
Thanked 11.360 Times in 2.543 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Sa Thạch
Mặc định

Thư Cuối

(F....tặng T)

Đây nỗi ḷng, Em gom vào thơ cuối
Nhấn gởi đi, Sms báo phản hồi
Người đă nhận cùng thư người đă mở
Những tâm tư sâu lắng của Tôi rồi

Anh có nỗi lo toan trong cuộc sống
Em bộn bề suy nghĩ điều viễn vông
Anh lư trí không mộng mơ vớ vẫn
Đâu như Em dệt thơ với chỉ hồng

Anh thường bảo Em đa phần bảo thủ
Cứ vô t́nh ích kỷ chẳng cảm thông
Cùng suy nghĩ thiên mọi điều áp đặc
Rồi nắng mưa thay đổi chẳng đâu ngờ...

Nếu đúng vậy, th́ đôi ta nông nỗi
Bước vào yêu nhắm mắt, với chữ liều
Thời gian trắng đâu che nhiều loang lỗ
Hoang phí đời ngày tháng đă trôi qua

Em đâu muốn là người Anh nh́n thấy
V́ mộng mơ nên huyễn hoặc đường yêu
Quên thực tế, ngỡ đời trong cơi ảo
Phải nên thơ như hoa tím yêu kiều

Mà Anh hỡi đă yêu đâu có thấy
Những trầm tích ở ḷng trắng hay đen
Hay có thể ngỡ yêu là ngộ nhận
Bóng thời gian sẽ rọi thấy mù ḷa

Nếu đến lúc Anh thấy ḿnh hụt hẫng
Trên dốc t́nh hiện rơ bước chông_chênh
Vậy có phải neo thuyền t́nh ta lại
Giữ cho nhau những ngất ngưỡng môi mềm

ST 08.03.14
Signature: Thạch _Sa lăng đăng
Làm xốn mắt người..
Trả lời với trích dẫn
The Following 3 Users Say Thank You to Sa Thạch For This Useful Post:
Cá chuồn (28-03-14), kehotro (28-03-14), Nhím con (29-03-14)