Chủ đề: Thơ 8 câu 7 chữ
Xem bài viết riêng lẻ
  #50  
Cũ 17-02-14, 08:24 PM
lehong lehong đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Jun 2010
Bài gửi: 1.198
Thanks: 0
Thanked 1.910 Times in 853 Posts
Mặc định

HOÀI XUÂN

Một nhánh Mai gầy gởi tặng em
Vàng xưa sắc thắm nở bên thềm
Hương xuân dạo nọ c̣n thơm ngát
Vạt nắng hôm nào đă dịu thêm
Nhớ lại thương yêu hồn khắc khoải
Chờ mong hạnh phúc dạ êm đềm
Của thời có được bờ môi ấm
Kỷ niệm nằm nghe vẫn ngọt mềm.

..Tphạm...


MƠ ƯỚC NGÀY MAI

Mai vàng mấy nhánh muốn trao em
Ngần ngại cho nên đứng góc thềm
Tết trước quà cho không đáng giá
Xuân nầy vật biếu chẳng nhiều thêm
Thương anh bởi tánh t́nh ngay thật
Mến bạn do lời nói dịu êm
Hoàn cảnh hiện nay tuy khốn khó
Nhưng mai cuộc sống sẽ êm đềm

.....LEHONG.....


http://lehong-lehong.blogspot.com
Trả lời với trích dẫn