Quote:
Nguyên văn bởi Kiều Thành
THƠ XUÂN
(Thuận nghịch độc)
(Qúy tặng Thầy Nắng Xuân)
Thơ đầy nghĩa tỏa rạng ngời Xuân
Nắng sợi xe đều lộng vẻ Xuân
Thơ ủ nhụy vàng mai gọi tết
Nắng ḥa hương đượm ư tràn Xuân
Thơ nồng thắm mộng vui mùa tết
Nắng đẹp tươi hồn gợi cảnh Xuân
Thơ đẫm quyện ḷng cho măi tết
Thơ đề chữ sáng điểm cùng Xuân
>>
Xuân cùng điểm sáng chữ đề thơ
Tết măi cho ḷng quyện đẫm thơ
Xuân cảnh gợi hồn tươi đẹp Nắng
Tết mùa vui mộng thắm nồng thơ
Xuân tràn ư đượm hương ḥa Nắng
Tết gọi mai vàng nhụy ủ thơ
Xuân vẻ lộng đều xe sợi Nắng
Xuân ngời rạng tỏa nghĩa đầy thơ
Kiều Thành
(05/02/14)
|
XUÂN THƠ
(Nắng Xuân đáp tạ KT)
Thơ lùa gió nhẹ thoảng vườn Xuân
Nắng mượt tơ ḥa quyện nghĩa Xuân
Thơ trổ nụ bừng mai đợi Tết
Nắng choàng mây lượn én chào Xuân
Thơ hồng thắm mộng vui tuần Tết
Nắng đỏ tươi đào hứng hội Xuân
Thơ trỗi nhạc lồng đan lễ Tết
Thơ đùa sóng gợn biển trời Xuân
>>
Xuân trời biển gợn sóng đùa thơ
Tết lễ đan lồng nhạc trỗi thơ
Xuân hội hứng đào tươi đỏ nắng
Tết tuần vui mộng thắm hồng thơ
Xuân chào én lượn mây choàng nắng
Tết đợi mai bừng nụ trổ thơ
Xuân nghĩa quyện ḥa tơ mượt nắng
Xuân vườn thoảng nhẹ gió lùa thơ.
Nắng Xuân
(06/02/2014)
Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 07-02-14 lúc 02:57 PM
|