Chủ đề: Họa thơ Online
Xem bài viết riêng lẻ
  #80  
Cũ 09-01-14, 10:24 AM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi Lan Hương Xem bài viết
Ước vọng muôn đời măi cứ xa
Tiền ăn chẳng đủ lấy đâu nhà
Em cầm bạc lẻ sầu đi chợ
Chị bán xuân tàn lệ tưới hoa
Tuyết lạnh chân trần thương lũ trẻ
Đồng hoang nước mặn xót thân già
Xuân về muốn hỏi nàng xuân hỡi
Biết đến bao giờ khổ sẽ qua
Lại chủ đề BÁN HOA th́ phải???
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 2 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
kiều thành (09-01-14), Lan Hương (09-01-14)