Chiều thứ bảy
Chiều thứ bảy ngồi ôm máy tính
Kệ ngoài kia sương gió hẹn ḥ
Con chim sẻ vui ǵ nhảy nhót
Trên rặng muồng hoa trổ chơ vơ?
Nắng đă phai h́nh như quá nửa
Lá đă bay trọn một ngày dài
Ta vẫn cứ ngồi ôm máy tính
Ngó chân trời dăm vạt mây phai
Ḷng không buồn, không vui, không nhớ
Hồn không sầu… như cỏ như hoa
Thơ mấy chữ gơ, del vơ vẩn
Chiều khẽ trôi chẳng chút vội và…
Ngày sắp khép c̣n ai chưa tới?
Có bao người ôm máy chiều nay
Ai sắp sửa hẹn ḥ cuối buổi
Chỉ c̣n ta lặng lẽ nơi này…
PL 7.12.2013