Tạm biệt phố phường
Tạm biệt nhé phố cuối tuần rộn ră
Quán cà phê quen thuộc góc đường quen
Công viên nhỏ rập rờn bao cánh bướm
Cánh chuồn xinh bên hồ nước cỏ lèn...
Nghe ngộ nhỉ, ngỡ ḿnh đi xa lắm
Ngỡ đi lâu, đi biền biệt không về
Chỉ là vắng đôi ngày thôi ôm máy
Ngắm cuộc đời qua lăng kính đam mê
Đợi ta nhé triền hoa trong Sở Thú
Súng khoan hồng... có kẻ sắp đi xa
Cây cố đợi một người hay thơ thẩn
Nhặt thời gian cất vào ảnh gọi là...
Và tạm biệt... ngày sẽ trôi rất vội
Nỗi nhớ nào nếu có giữ giùm hơ
Em cũng gói niềm riêng trong ngăn mộng
Cột nơ yêu mai tặng lại người chờ...
PL 15.11.2013