Chủ đề: Trăng Khuất
Xem bài viết riêng lẻ
  #58  
Cũ 04-09-13, 08:32 PM
Avatar của Hoài Yến
Hoài Yến Hoài Yến đang ẩn
CM Môn Sinh
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 180
Thanks: 14
Thanked 501 Times in 166 Posts
Mặc định

Đă bao lần muốn sẻ chia cùng Mẹ
Vậy mà sao chẳng thể nói thành lời
Đă bao lần chực ôm chầm lấy Mẹ
Rồi mặc ḷng cho nước mắt tuôn rơi...

Nhưng làm sao khó quá Mẹ ơi
đôi mắt ấy...
nhiều lần con lảng tránh,
Phải làm sao để có thêm sức mạnh?
Đứng trước Mẹ yêu, bật khóc yếu mềm
Con sai rồi và sẽ vẫn sai thêm
Vũng bùn kia một ḿnh con vùng vẫy
Vẫn biết thế nhưng bởi con là vậy
Đă sai rồi và vẫn cố sai thêm
Phép màu nào như một giấc mơ đêm
Con tỉnh dậy chợt thấy ḿnh như mới
Ngôi nhà b́nh yên, ṿng tay Mẹ đợi
Trái tim con chực khóc yếu mềm
Signature: Nếu... ngày nào đó bạn và người yêu của bạn nói lời chia tay
Hăy gọi cho tôi...
Tôi không hứa sẽ động viên, an ủi bạn
Nhưng tôi hứa..
Sẽ làm người t́nh tạm thời của bạn!!!

Hăy gọi cho tôi

Trả lời với trích dẫn
The Following 4 Users Say Thank You to Hoài Yến For This Useful Post:
Cá chuồn (04-09-13), hoatigon208410 (05-09-13), Nhím con (04-09-13), phale (05-09-13)