Sao anh không vào Nam tránh bão
Sao anh không vào Nam tránh bão?
Tháng tám nơi này nắng nhẹ trời trong
Phố người dưng hiếu khách thong dong
Các cô gái cũng hiền không đanh đá
Tháng tám nơi này những vòm me xanh lá
Rặng bằng lăng màu áo tím chưa thay
Mưa cũng hiền qua mái phố như rây
Gió khe khẽ những con đường hoa đợi
Bão chớm mùa, phố ngoài kia gió vội
Mưa sáng, mưa chiều khăn áo kịp chưa ai
Quán bên đường chắc rượu nhạt trà phai
Hoa sữa rụng xuống con đường hiu hắt
Tin bão xa, có lòng người se thắt
Có người lo mỗi phút đọc tin đưa
Có người ngồi bên nét mỗi ban trưa
Bàn tay ấm gởi thầm qua mạng ảo…
Sao anh không vào Nam tránh bão?
PL 8.8.2013