Chủ đề: Họa thơ Online
Xem bài viết riêng lẻ
  #65  
Cũ 26-07-13, 07:01 PM
Avatar của Nắng Xuân
Nắng Xuân Nắng Xuân đang ẩn
CM Sư Thúc
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Đến từ: Cần thơ, Việt Nam
Bài gửi: 1.522
Thanks: 5.712
Thanked 7.077 Times in 1.515 Posts
Gửi tin nhắn qua Yahoo! tới Nắng Xuân
Mặc định

Quote:
Nguyên văn bởi thisigan Xem bài viết
THỨ BA

Giọt của thu làm ướt thứ ba
Tranh quyền chúa hạ úa nhành hoa
V́ sao nghịch lư giao mùa vậy?
Chắc lại hờn nhau vấy khổ mà!
Se lạnh ủ ê tâm thức ngọ
Hanh vàng xáo động cơi ḷng ta
Lật trang lịch mới hồn nghe tiếc
Cảm giác ngày sang hụt hẫng là.

Thisigan

THỨ BA KHUYÊN GIẢI

Phức điệu em gào bổng quăng ba
Con ḿnh bé nhỏ tựa đài hoa
V́ chưng trái dạ rêm đầu nhỉ
Có nhẽ b́nh tâm hạ hỏa mà
Hiểu nghĩa sinh thành ươm ư mộng
Trau nguồn dưỡng dục cháy hồn ta
Từ đây mỗi chuyện nên ḱm nén
Rảnh rỗi ḥa vui hạnh phúc là...

Nắng Xuân
July 26, 2013
Signature: Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Nắng Xuân For This Useful Post:
hoatigon208410 (29-07-13), nguyenxuan (08-08-13), Nhím con (29-07-13), phale (29-07-13), Phidiep5 (26-07-13), úm_bala (03-08-13)