Nếu mai em chết anh có buồn không?
Nghe chuyện bạn, viết giùm cho bạn
Nếu mai em chết anh có buồn không
Sao em hỏi điều anh không dám nghĩ
Muốn nắm lấy tay em thủ thỉ
Có những điều không nói được thành câu...
Anh với em chưa nghĩa nặng tình sâu
Chưa dưới trăng thề non hẹn biển
Ngó ý đà vương, tơ lòng quyến luyến
Sao không buồn em hỏi trớ trêu chưa
Chắc em hay sầu mỗi buổi ban trưa
Bữa cơm lẻ chén và quanh mình lối cụt
Phố đông người mà riêng mình đơn độc
Nên cắc cớ buồn, câu hỏi nhói người dưng...
Nếu như là... bên nến lụn rưng rưng
Có một kẻ cúi đầu ngồi im lặng
Hương trầm thoảng ru cõi đời trầm mặc
Tiễn một người về chốn khác hư vô
Đời chỉ là một quãng ngắn quanh co
Thôi em nhé đừng nặng lòng sinh tử
Hỏi làm chi xót xa lòng lãng tử
Cầu Nại Hà ai cũng đến phải không?
PL 18.7.2013