Buổi sáng mưa bay
Ai đem mưa về thả đầu ngày
Con phố lạnh co mình trong gió
Người thức muộn đìu hiu con ngõ
Em ra đường chở nhớ sau lưng
Lá rụng vào chiếc lá, bâng khuâng
Mưa rớt xuống vai ngày chới với
Những hàng quán người quen chưa tới
Chợt nghe lòng giấu mắt mơ xa
Phố người dưng bao lối chưa qua
Sáng nay lạnh thênh thang quá đỗi
Gió tìm ai muôn đường gót vội
Lạnh vô tình len áo khăn sâu
Em một mình trên phố, đi đâu?
Nghe nỗi nhớ dẫn về phía mộng
Bờ vai ai phương nào còn rộng
Cho một người ủ má sang thu...
PL 16.7.2013
Lần sửa cuối bởi phale; 16-07-13 lúc 10:28 AM
|