Chủ đề: Góc nhỏ Phale
Xem bài viết riêng lẻ
  #3982  
Cũ 14-07-13, 01:43 PM
Mây Phiêu Lãng Mây Phiêu Lãng đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: May 2010
Bài gửi: 81
Thanks: 137
Thanked 490 Times in 81 Posts
Mặc định

Một tấm lòng

Thơ em sao buồn quá vậy?
Thương ai thổn thức khôn nguôi
Đọc xong hồn anh nặng trĩu
Tâm tư day dứt bùi ngùi…

Trách em lòng không dám mở
Cứ hoài lặng lẽ cô đơn
Xẻ chia với người bên đó
Nghe sao chút đắng, chút hờn

Tình nào một lần dang dở
Khắc sâu để thẹo tim hồng
Dẫu cho bây giờ vẫn nhớ
Đường đời lạc lối mênh mông

Em ơi biết chăng tình cũ
Anh vẫn chờ, anh vẫn mong
Mặc đời mưa dông vần vũ
Vẫn còn đây…một tấm lòng
Trả lời với trích dẫn
The Following 7 Users Say Thank You to Mây Phiêu Lãng For This Useful Post:
Cá chuồn (15-07-13), hoatigon208410 (14-07-13), Lan Hương (15-07-13), Nhím con (14-07-13), phale (14-07-13), Phidiep5 (14-07-13), vntexuser (30-07-13)