Bỗng dưng ngồi nhớ...
Có bài thơ dở dang viết hoài chưa xong được
Thơ hờn ta hay câu chữ hờn vần?
Hạ sắp qua rồi, thu chờ đâu đó
Ta vẫn một ḿnh quay quắt giữa phân vân
Thơ viết cho ai? C̣n ai đợi đọc?
Chợt thấy ḿnh trầm tích dưới thời gian
Trên lá phủ những bàn chân son trẻ
Giẫm cỏ vô ưu rẽ lối băng ngàn...
Anh từ độ không về thêm lần nữa
Treo vô t́nh lên đầu bút bôi thơ
Ta từ đó ôm nỗi sầu du mục
Muôn phố chân đi lạnh lẽo sương mờ
Thơ thôi viết, cũng đâu c̣n ai nhắc
Anh chắc là đă vui với vui riêng
Em xếp lại bút nghiên lên kệ vắng
Gói ḷng trong kư ức mốt mai t́m...
PL 1.7.2013
Lần sửa cuối bởi phale; 01-07-13 lúc 04:13 PM
|