Chủ đề: Thơ Vịt Anh
Xem bài viết riêng lẻ
  #9  
Cũ 30-05-13, 10:03 AM
Avatar của Vịt Anh
Vịt Anh Vịt Anh đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Bài gửi: 1.095
Thanks: 3.057
Thanked 4.921 Times in 1.097 Posts
Mặc định

Đôi mắt tháng năm

Gốc sấu bên hiên nhà nọ
Mưa bay lấm tấm trắng ḍng
Mắt người là thân khách trọ
Trú làn nước trắng mênh mông

Lưng người dựa hàng rào trắng
Mắt người mờ khói trắng bay
Một người đi từ lâu lắm
Hương c̣n trắng gió đâu đây

Tháng năm trôi theo năm tháng
Bóng người lướt khướt bên hè
Lặng nh́n nước ḥa trắng nước
Mắt người trắng những đêm mê

Rồi sẽ như bao tháng sáu
Buồn ơi trắng xóa ngày hè
Tiếng ve trắng trời khắc khoải
Lại vờ như chẳng hề nghe
Signature: Anh gánh t́nh yêu trên cái lưng cong
Một ngày chợt nhận ra ḿnh đă là thằng gù từ lúc nào không biết
Thằng gù nhà thờ Đức Bà c̣n có Esmeralda để yêu da diết
Anh yêu em ôm cái lưng gù
Trả lời với trích dẫn
The Following 6 Users Say Thank You to Vịt Anh For This Useful Post:
Cá chuồn (30-05-13), hoatigon208410 (30-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (30-05-13), Phidiep5 (30-05-13), úm_bala (03-08-13)