Qua con đường ve ran
Tôi gặp lại tuổi thơ mình ở đó
Ở con đường ve hát mỗi chiều lên
Chốn đô thành gót hạ cũng không quên
Đánh thức phượng, nhắc đàn ve nâng phím...
Xa ngút ngát lối ngày xưa miên viễn
Đã rụng dần bao ký ức xiêu mưa
Chỉ hạ còn theo mãi vạn bước đưa
Đem kỷ niệm về giăng khi mùa đến
Ve hát gì khi mỗi chiều gió chớm
Áo học trò qua phố phượng hồng bay
Mưa nhớ gì theo níu mãi bàn tay
Lòng quen lạ hạ về hay hạ ghé
Chầm chậm thôi những vòng quay xe nhé
Tiếng ve chiều như nỗi nhớ đang ngân
Chợt thấy mình cô lẻ vạn người dưng
Đâu trường cũ? Đâu bạn bè xưa cũ…
PL 23.5.2013