Từ đó
Từ đó cỏ không c̣n là cỏ
Ḍng sông không phải ḍng sông
Hàng cây không giống hàng cây đó
Và cả bầu trời mưa băo giông
Từ đó người trở thành người khác
Quên cây đàn cùng những bản t́nh ca
Bỏ ngọn gió buồn từng đêm xao xạc
Gió những hôm này đâu phải gió hôm qua
Từ đó không bao giờ người biết
Cỏ vẫn chờ xanh chỗ người ngồi
Ḍng sông chưa bao giờ chảy ngược
Và những đêm huyền ánh trăng rơi
Người có vui hơn từ dạo đó
Mặc cho lũ nhện dệt cây đàn
Người có hay chăng từng cơn gió
Như chưa bao giờ thôi miên man
|