
21-05-13, 12:16 PM
|
Member
|
|
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
|
|
Lời vụng về của sóng

Lời vụng về của sóng
Em ơi ! Nắng...ngoài kia mênh mang lắm
Mở cửa đi em, nắng sưởi ấm tâm hồn
Em ơi! Gió... rộn ràng lay hoa thắm
Mở cửa đi nào để cảm nhận trời xanh
Em hãy nhìn, hãy cảm nhận bức tranh
Của mùa hạ, qua lời anh tô vẽ
Em hãy lắng nghe, tiếng lòng anh thật khẽ
Yêu em nhiều, cô bé của anh ơi!
Những lúc em hờn, anh bỗng thấy chơi vơi
Nỗi buồn từ đâu, cứ làm anh quay quắt
Như cả ngàn năm, mãi cần cù cóp nhặt
Để đến hôm nay, chợt phủ kín khung trời
Thôi nhé này, cô bé của tôi ơi!
Đừng hờn nữa, đừng dỗi anh thêm nữa!
Kẻo lòng anh, úa vàng thu quá nửa
Chuyển đông rồi, em thắp lửa cho ai?
Ngày không em, ngày bỗng chợt thêm dài
Tiếng thời gian, bỗng u hoài đến lạ
Đêm tĩnh lặng, ánh đèn khuya buồn bã
Phố cũng gục đầu, thương quá phố buồn tênh
Ngày không em, đời chợt thấy chênh vênh
Anh tập tễnh, bước chao về một phía
Đến cả bóng, cũng thấy mình không thể...
Cứ ngã nhoài, bóng cũng dỗi hờn anh
Hãy ngả đầu, về phía ấy ngực anh
Để nghe thấy, lời vụng về của sóng
Rất chân thật, giữa bộn bề gió lộng
Khe khẽ, dịu dàng... yêu lắm bé tôi ơi!
21/5/13 KHT
Lần sửa cuối bởi kehotro; 21-05-13 lúc 02:40 PM
|