Xem bài viết riêng lẻ
  #241  
Cũ 17-05-13, 02:11 PM
kehotro kehotro đang ẩn
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2010
Bài gửi: 932
Thanks: 5.061
Thanked 5.292 Times in 939 Posts
Mặc định

Một thuở đó yêu thương!



Em ngồi đó nghiêng ḿnh về quá khứ
Kỷ niệm ngọt ngào khúc phim chậm dần qua
Giọt nước mắt lăn dài trên môi má
Cảm xúc trào dâng tiếng nức nở chợt oà

Rày tháng hạ mưa về qua lối cũ
Cọng cỏ gà của thuở ấy nay đâu
Hàng cau dây trầu quấn quưt vào nhau
Giờ chỗ ấy là tường cao che chắn

Em chẳng khóc mà môi nghe vị mặn
Đắng đót ḷng từ độ lá vàng rơi
Chung nhịp bước chừ nghe hồn trôi nổi
Tiếng xạc xào khua hư ảnh thoáng chân trời

Anh vẫn bảo dẫu phương trời xa cách
Vẫn chung chiêng một mảng ấy trời sao
Ta vẫn hoài những trông ngóng về nhau
Th́ em ạ t́nh càng thêm sâu đậm

Năm năm lẻ với bao nhiêu kỳ vọng
Chợt hoá thành những bong bóng chiều mưa
Những ḍng tin những cuộc gọi chợt thưa
Rồi bặt hẳn giữa mùa hoa mai nở

Nửa chừng xuân nửa hồn em tan vỡ
Một nửa thân này chết lịm tựa nhành khô
Tháng giêng đến mà nghe chừng đông đến
Càng yêu anh càng đau biết sao vừa

Con tim vỡ mảnh thuỷ tinh chợt cứa
Vết thương ḷng máu ứa có lành đâu
Ngày hôm nay anh áo đỏ khay trầu
Têm cánh cánh phượng lên môi người phương ấy

Nước mắt em bây giờ không thể chảy
Như suối nguồn đă cạn kiệt niềm vui
Ḍng sông quê với bên lở bên bồi
Giờ hoá biển mặn xát vào tim nhỏ

Anh ơi ngoài kia hoa đỏ
Rụng đầy sân rồi một thuở đó yêu thương.

17/5/13 KHT

Lần sửa cuối bởi kehotro; 17-05-13 lúc 02:24 PM
Trả lời với trích dẫn
The Following 8 Users Say Thank You to kehotro For This Useful Post:
1100i (17-05-13), CM4Q (19-05-13), hoatigon208410 (17-05-13), mimosa (17-05-13), Nhím con (03-06-13), phale (17-05-13), Phidiep5 (17-05-13), tra sua (18-05-13)