Mùa sinh nhật...
For XXX
Em thắp giùm anh ngọn nến đêm nay
Lặng lẽ hoa thơm, đìu hiu rượu sủi
Ngày đã tàn phai ngoài kia bóng tối
Dăm ánh đèn đường chấp choá mưa giăng
Ở một nơi nào ai đó hay chăng
Ký ức từng trang chiều nay gió lật
Lá của mùa xưa về đây rơi ngược
Cơn sóng đáy lòng vỗ nhớ lên tim
Thời gian giấu gì sau những không tên?
Mắt - vết chân chim, tóc - màu sương nhuộm?
Hay những góc gai nằm trong duyên phận
Đi hết nửa đời, ngoảnh lại - bơ vơ?
Em gói miệt mài muôn nỗi vào thơ
Anh chưa một lần về xem con chữ
Ta tựa như người nghìn thu lữ thứ
Rã mục gót giày lối vẫn còn xa...
Em thức đêm này bên nến bên hoa
Bên góc trần gian bên lề kỷ niệm
Chỉ có em thôi, sầu dâng tâm niệm
Thương nhớ ơ hờ rụng xuống môi đau...
PL 17.5.2013